Em Là Người Cống

Tác giả: Thiên Ân

EM LÀ NGƯỜI CỐNG
Cống là dân tộc của em
Nắng mưa nương rẫy tối đèn có nhau
Lặn vào lòng suối, tâm đau
Miếng cơm manh áo, rách nhàu sợi thương

Chiếu mây nhuộm đỏ góc giường
Em còn đan lát tơ vương mỏng dày?
Dân ca một thoáng bên tai
Lời ru gió thoảng mây bay bời bời

Gặp nhau đau đáu phương trời
Tiếng yêu canh cánh đầy vơi ,vơi đầy
Dáng chiều đỏng đảnh ,ô hay
Hoàng hôn vỡ mộng thở dài nơi nao?

Nhà ai mở cửa ra vào?
Tình yêu san sẻ mở chào ươm hương
Áo em từa tựa Việt -Mường
Ý hay ,lời đẹp nằm nương vai gầy

Váy đen phủ kín đêm dài
Khăn đen duyên dáng những ngày thanh xuân
Vần thơ lá cỏ bâng khuâng
Nai rừng ngơ ngác níu chân chiều vàng
Ngày 2/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized