Em Là Người Ngái

Tác giả: Thiên Ân

EM LÀ NGƯỜI NGÁI
Em là người Ngái biết không?
Ngày ngày vốn biết gieo trồng trông nom
Đào kênh ,đắp đập ...mỏi mòn
Nung vôi,gạch ngói... tiếng đồn lan xa

Em ngồi dệt chiếu bóng tà
Tiếng chim rất ngọt,nụ hoa nở đều
Đôi khi xây mộng thương yêu
Tơ lòng vương vấn, trời chiều phân vân

Con đường về bến hôn nhân
Nương vai ,gánh vác phong trần,nương vai
Giao duyên câu hát sông dài
Trò chơi rồng rắn khen ai khéo bày?

Múa may sư tử ngộ thay!
Sườn đồi thoai thoải đôi tay ngỡ ngàng
Đôi khi, thung lũng lần sang
Bên nhau dạo nốt cung đàn tri âm

Biển đời sóng vỗ lăn tăn
Non tơ “hòn đảo” áo khăn lụa là
Quê hương sương khói la đà
Người em xóm núi nõn nà dáng tiên
Ngày 2/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized