Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Sông

Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn

Một sáng phiêu bồng qua bên sông
Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng
Phật cũng khổ như người khốn khổ
Cúi đầu quay lại bên này sông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chuyện Hai Bố Con Tôi
  • Biển Lặng Vầng Trăng
  • Bỏ Xứ
  • Thiếu Nữ
  • Giai Nhân Và Sách Vở
  • Đi Câu
  • Cãi Phật
  • Hoa Quì Vàng Lạnh Pleiku
  • Một Ngày Nhàn Rỗi
  • Tâm Hồn Trẻ Thơ
Thơ tương tự
  • Qua Sông (Trần Văn Lương)
  • Qua Sông (Hoanghoon)
  • Qua Sông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Qua Sông (Hữu Thỉnh)
  • Qua Sông Hồng (HẠO VŨ)
Thơ bạn muốn xem
  • Ỏi Mộng Ban Đầu Cao Tựa Núi - Sao Tình Phút Cuối Bạc Như Vôi
  • Đường Xưa Vẫn Đợi
  • Canh Chua Điên Điển
  • Trời Đại Học ... !!!
  • Với Con Ngày Nào Cũng Là Lễ Vu Lan
  • Tạ Lỗi (1 )
  • Đêm Nhớ Thương
  • Lời Ước Mơ
  • Chiều Trên Ghềnh Đá
  • Gánh Bầu Của Ngoại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
©2025 - CungThuGian.com