Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Sông Hồng

Tác giả: HẠO VŨ

Nước lạnh, trường đình sen tàn tạ
Trời xuống mặt sông, miễu dương tà
Ngư ông trả lời du khách hỏi
Tay không nỡ bỏ, bóng trăng xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Qua Sông (Trần Văn Lương)
  • Qua Sông (Hoanghoon)
  • Qua Sông (Nguyễn Bắc Sơn)
  • Qua Sông (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Qua Sông (Hữu Thỉnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Chồng Ơi Ở Đâu
  • Hè Sang 2
  • Vắng Bạn
  • Gương Thánh Mẫu
  • Kệ Pháp Hoa, Saddharmapundarika Sutra (Lotus Sutra)
  • Chợ Biển Quê Tôi
  • Chong Đèn
  • Thơ : Cán Bộ Đường Lối
  • Chí Đã Nhũn Bao Chừ
  • Yêu Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dũng Nguyên
  • Phạm Bảo Hải
  • Điền Phong ( Sarika Nguyễn )
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
©2026 - CungThuGian.com