Dòng Thơ Kỷ Niệm 15

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Thơ anh viết lưu mấy dòng trong đó
Bóng xưa giờ bỏ ngỏ chốn trần gian
Nước mắt em...cứ lai láng tuôn tràn
Chữ còn đó mà dáng không còn nữa.
Ngày vắng anh em sớm trưa hai bửa
Cứ âm thầm chọn lựa những bài hay
Để nhớ thương ru cay đắng từng ngày
Ôn năm tháng...còn vay anh chữ nợ.
Đêm thao thức nghe lời thơ than thở
Oán thương hờn tan vỡ...nhớ tình xưa
Đời trái ngang ôm nửa mảnh tình vừa
Chôn đáy mộ...như chưa lần hẹn ước.
Em ngơ ngẩn lê bước chân xuôi ngược
Mà nhớ thương thuở trước đã một thời
Nắm tay cùng chung lối khắp muôn nơi
Giờ một bóng...giữa đời nhung nhớ quá.
17.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized