Nợ Nhau Lối Về

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nhớ thật nhiều nơi chốn cũ hàng tre
Ngày hai đứa giữa hè thi chân bước
Giận hờn nhau em lướt về phía trước
Nào ngờ đâu anh kéo ngược thầm thì.
Bên anh rồi đừng suy nghỉ hoài nghi
Bởi tình mãi níu ghì không thay đổi
Dù mai đây giữa dòng đời muôn lối
Vẫn còn anh đứng đợi dưới nắng hè.
Nhưng đâu ngờ tiếng thỏ thẻ của Ve
Sầu ảm đạm làm anh nhè nhẹ khóc
Rồi từ đó hai phương trời ngang dọc
Chỉ còn em tự trách móc phận mình.
Xa nhau rồi thì tình cũng lặng thinh
Em quay lại chỉ đứng nhìn than thở
Người tình xưa bây giờ anh có nhớ
Giữa hoàng hôn em vướng nợ lối về.
19.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized