Dòng Thơ Kỷ Niệm 12

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Lá thay lá tháng ngày luôn nhớ nắng
Đông đến rồi tuyết phủ trắng đường xưa
Tình đã quên câu hứa cũng bằng thừa
Nên dòng chữ đong đưa theo quên lãng.
Đường vào yêu trái ngang tim nứt rạn
Gánh gồng thơ...rao bán giữa chợ đời
Mang trái sầu trao gởi khắp muôn nơi
Mong nhận lại...một lời yêu dẫu muộn.
Bao nhiêu năm dòng thơ buồn rớt xuống
Đắng cay nhiều tim cuồn cuộn quặn đau
Dỡ dang thương mới thấu hiểu được sầu
Đời được mất còn nhau không tránh khỏi.
Em nhớ anh thương hoài trông mòn mỏi
Tiếng thủy chung luôn gói ghém vào tim
Tình trong nhau..dẫu chìm nỗi...vẫn tìm
Dù biết phải...đang mò kim...giữa biển!
29.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized