Xuân Khởi

Tác giả: Hoa Du Kha

Từ dạo xuân đi không trở lại
Nhìn hoa tôi biết nhớ thương ai?
Những lòng thiếu nữ xa vời vợi
Một cánh hoa rơi chửa giải bày.
Tôi có ngờ đâu, chuyện hợp tan
Nhân gian cánh én lỡ xa đàn
Đêm qua trăng đến cùng xây mộng
Thầm trách con tim quá phũ phàng.
Tôi thả câu thơ dưới vũng hồn
Thưa cô, mây gió sẽ vùi chôn
Những lời mai mỉa không còn nữa
Một cánh hoa rơi, chút giận hờn.
Chợt nhớ còn đây quyển sách xưa
Những dòng chữ lạnh, những đêm mưa
Những bài thơ chết, dòng ngân biếc
Trên bến sông quê tiễn một người.
Tôi quét lòng tôi bằng lệ châu
Dọn đi tình ái , thuở yêu nhau
Trên đồng xanh lúa, đây mai nở
Xuân đến lòng tôi lại khởi đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized