Duyên Nợ

Tác giả: Thiên Lý

DUYÊN NỢ

Chẳng phải ba sinh, chẳng vợ chồng
Tương phùng sao mãi cứ ngóng trông
Chút nợ ân tình ai kết cỏ
Để ngựa Đỗ Hồi phải thương vong. (1)

Mờ mịt bao la giữa đất trời
Vô tình nhặt những mảnh trăng rơi
Bức tranh Diên Thọ nào khéo vẽ. (2)
Ngơ ngẩn... tình si...muốn nghẹn lời

Xin được cho làm kiếp mây bay
Để mãi bên em suốt tháng ngày
Má tựa vai kề người trong mộng
Cùng nhau dạo khúc.... bản tình say

Ước được cho làm ngọn gió đông
Sưởi ấm hình em...ấm cõi lòng
Để lời âu yếm... tình mơn trớn
Cùng bóng hình ai trọn ước nguyền

Em là ảo ảnh hay tiền duyên
Sao chẳng cùng ta bước chung thuyền
Để ngắm trăng khua soi vằng vặc
Và nước sông Tương mãi trôi hiền

Ta ôm tình mộng suốt một đời
Ôm hình tìm kiếm khắp muôn nơi
Tìm khắp trần gian vòm vũ trụ
Lật cả càn khôn, biển lấp dời

(1) Kết cỏ : Ngụy Thù trước khi chết dặn con là Ngụy Khỏa chôn người thiếp iu theo. Khi cha chết Ngụy Khỏa cho người thiếp về . Sau khi Ngụy Thù đánh Tần Đỗ Hồi là tướng Tần rất khỏe bỗng nhiên ngựa vấp ngã Đỗ Hồi bị bắt sống.
Đêm nằm mộng thấy một ông già đến nói rằng tôi là cha người thiếp cảm ơn ông đã không chôn sống con tôi, nên tôi "kết cỏ" để trả ơn

(2) Bức tranh Diên Thọ. Diê Thọ đã vẽ bức chân dung của Vương Chiêu Quân gởi qua nước Siềng Vu để chúa Phiên mê nên tiến đánh nhà Hán để được mỹ nhân

Thiên Lý
8/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized