Một Ngày Nào Đó

Tác giả: Thiên Lý

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ

Ngày nào đó tôi bỏ làm thi sĩ
Sẽ không còn mang nặng khối suy tư
Không thẩn thơ tìm kiếm những ngôn từ
Và trở lại tháng ngày đầy bóng tối

Tập thơ cũ tôi kê đầu làm gối
Những ngọt ngào... ai đã viết trên trang
Câu yêu thương đem kết lại làm màn
Chờ gió rỡn, nghe xôn xao lay động

Lời âu yếm luôn âm vang đồng vọng
Ảnh hình xưa mình vẽ lại.... trên chăn
Để đêm đêm ngồi dưới bóng chị Hằng
Mà mơ tưởng người về ôm....kỷ niệm

Từ kiếp trước luôn âm thầm tìm kiếm
Chữ tương cầu ta gặp gỡ trong nhau
Như trời xanh vạn kỷ chẳng thay màu
Như tiếng gọi tình xôn xao réo rắt

Tình yêu ấy như đàn so dây sẵn
Bản tương phùng ngân điệp khúc nhớ thương
Như nụ hôn trên môi thắm hoa hường
Để cành lá cũng ngất ngây mê đắm

Bỏ thi sĩ chắc là thơ...buồn lắm
Mộ tình yêu non nỉ tiếng khóc than
Vùng cỏ cây sẽ đổ lệ hàng hàng
Giấy bút cũng ngậm ngùi rơi nước mắt

Xin gửi đến, người thương tình sâu sắc
Nghĩa đá vàng ghi tạc tận muôn thu
Lời thơ xưa là những tiếng hát ru
Trong đêm vắng....dỗ dành ai... giấc ngủ

Tập thơ viết, tôi nâng niu cất giữ
Sẽ bên mình đến vạn kiếp, nghìn năm
Sẽ mang theo nơi an nghỉ vĩnh hằng
Là báu vật một đời làm thi sĩ

Thiên Lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized