Ngậm Ngùi

Tác giả: Thiên Lý

NGẬM NGÙI

Trong sương khói nghe bàng hoàng xúc động
Gió nghĩa trang từng đợt thổi rì rào
Mộ bia đầy ghi năm tháng thương đau
Đường Vô Định đã đi vào lịch sử. (1)

Vì tổ quốc anh xả thân quyết giữ
Đem máu xương tô điểm nước non nầy
Ta lạc loài ngơ ngác giữa trời mây
Hồn mê mẩn đi về miền cổ tích

Đây phải chăng ...là bên bờ Xích Bích (2)
Tiếng thét la vang dậy cả đất trời
Tiếng đạn gầm, pháo nổ với bôm rơi
Lẫn tiếng súng, tiếng kêu gào...giết giết

Trong đêm tối chém đâm nhau ác liệt
Ai rên la thảm thiết khóc kêu vang
Tâm hồn ta đau đớn nát tan hoang
Cả trời đất phủ trùm màu tang tóc

Ta buồn bã bước cô đơn lạc lõng
Khấn nguyện cầu đất nước hết chiến tranh
Không xé xâu chia cắt với tranh giành
Không còn cảnh trâu già ngồi khóc nghé

Núi sông hỡi! Đừng bao giờ chia xẻ
Không đảo điên xáo thịt để nhồi da
Không giọt lệ mẹ già lăn trên má
Mãi thanh bình dân vui hát hoan ca

Chú thích
1. Vô Định . Dòng sông ở tỉnh Thiểm Tây Trung
Hoa nước sông chảy xiết chỗ nông , chỗ nông, sâu không nhất định nên gọi là " VÔ ĐỊNH HÀ "
Bờ sông này xưa là bãi chiến trường

Thơ truyện Kiều " Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu "

2. Xích Bích . Trận Xích Bích là một trong những trận đánh lớn nhất của thời Tam quốc 208 công nguyên do liên quân của Tôn Quyền với Lưu Bị.
Kế " mượn gió đông " để dùng hoả công của Gia Cát Lượng đã thiu rụi tàu bè của Tào Tháo quân Tào tơi tả chết vô số máu đỏ sông bên bờ Trường Giang.

Thiên Lý
23/7/2019
Chưa phân loại
Uncategorized