Đôi Ngã

Tác giả: Thiên Lý

ĐÔI NGÃ

Thế là hết! Người đi không trở lại
Ta lặng thầm ôm nỗi nhớ đơn côi
Kỷ niệm xưa một thoáng đã xa rồi
Có phải chăng chỉ là tình huyền thoại

Thế là hết! Từ nay thôi mong mỏi
Phút tương phùng mình say đắm trong mơ
Lời yêu thương ai đã viết trên thơ
Giờ chỉ là đống tro tàn lạnh ngắt

Thế là hết ! Từ nay thôi hờn trách
Câu ngọt ngào ai dành dỗ yếm âu
Lời yêu thương ta tha thiết trao nhau
Đâu còn nữa khúc ân tình vang vọng

Đâu còn nữa em ngồi bên chiếc võng
Ru hồn anh trong ảo giác đam mê
Nay cô đơn trên những lối đi về
Ôm thương nhớ giọt sầu rơi lã chã

Thế là hết! Từ nay mình đôi ngã
Nhặt ảnh hình kỷ niệm buổi hôm qua
Em buồn bã chép vào trang dĩ vãng
Khóc một đời , khóc mãi chuyện tình ta

Thiên Lý
27/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized