Đợi Chờ Từ Kiếp Trước

Tác giả: Thiên Lý

- ĐỢI CHỜ TỪ KIẾP TRƯỚC

Em đã đợi chờ anh từ kiếp trước
Như đã từng hẹn ước cõi hồng hoang
Như trời ban nơi vườn cấm Địa đàng
Thuở Thượng đế chưa rạch ròi định luật

Em đã đợi theo vòng quay nhật nguyệt
Khi XUÂN còn xa lạ với muôn hoa. (1)
HẠ lang thang tận các chốn trời xa. (2)
Ve chưa biết tấu nhạc sầu ra rả

THU ngày ấy, lá vàng không lả tả (3)
Vẫn vô tâm rải giọt nắng bơ thờ...
Nhuốm một màu tẻ lạnh đến chơ vơ
Mây thủng thẳng chiều về giăng tản mạn

Em đã đợi khi ĐÔNG chưa hết hạn (4)
Buổi lưu đày nơi sương khói mông lung
Gió heo may luôn tê buốt, lạnh lùng
Lòng thôi thúc... mơ ngày ta hạnh ngộ

Em đã đợi khi hoa tình chớm nụ
Sóng biển lòng, dao động cả trời thương
Hãy trao nhau những mộng mị canh trường
Để uống cạn từng giọt đêm nồng ấm

Em đã đợi... bốn mùa yêu say đắm
Dẫu mạch đời tuôn chảy khắp muôn nơi
Dẫu thể gian có vật đổi sao dời
Buổi phán quyết ngày tàn em vẫn đợi

Lòng nhung nhớ, dõi mắt trông vời vợi
Mơ một ngày ta tròn mộng ái ân
Bản nhạc lòng năm tháng mãi còn ngân
Em đợi đến.... Khi không còn hơi thở

Thiên Lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized