Ngày Trở Lại

Tác giả: Thiên Lý

NGÀY TRỞ LẠI

Ta trở lại tìm vui xưa đã mất
Trời sang thu nghèn nghẹn lá rơi nhiều
Tim bồi hồi khơi ngày tháng thương yêu
Nghe nuối tiếc một thời xưa hoa mộng

Ngày trở lại sao thấy buồn lạc lõng
Chiều hoang vu thấm lạnh cả mây ngàn
Nắng chập chờn xô đẩy bước chân hoang
Con đò nhỏ, bến Mơ chừ neo đậu!

Nơi phố cũ, lối xưa hằng in dấu
Những chiều vàng dạo gót bóng đôi ta
Dù sao dời, vật đổi chẳng rời xa...
Giờ còn lại với nỗi buồn se sắt

Lòng nặng trĩu gió cay xè mi mắt
Kỷ niệm xưa ồn ả kéo nhau về
Những tháng ngày mụ mị với cơn mê
Hồn lãng tử quên ghi lần tương ngộ...

Đời lang bạt chơi vơi trong bão tố
Gió vô tình thổi lạc khúc tri âm
Ánh trăng thề vằng vặc đến ngàn năm
Đời run rủi, hay lòng người thay đổi ...

Trong khoảnh khắc như bước vào lạc tối
Tình thiên thu đã khép lại lâu rồi
Giọt sương chiều rơi nặng ướt chân côi
Ta thổn thức kiếm tìm trong dĩ vãng

Thiên Lý
7/7/2020
Chưa phân loại
Uncategorized