Ngày Trở Lại

Tác giả: Thiên Ân

NGÀY TRỞ LẠI
Ngôi trường chiều nao ta về lại
Cô bé ngày xưa trốn nơi nào?
Mắt lệ rưng rưng chiều thứ bảy
Buồn đeo nhánh lá tựa chiêm bao

Cúi nhặt lá vàng đời vô hướng
Tình xa vạn kỉ, nghĩ vu vơ
Một thuở tương tư bên gốc phượng
Áo dài tắm mát cả tuổi mơ

Ta thả đôi lần muôn vạt nắng
Hôn má ngày thơ em biết rằng:
Vẫn mãi yêu em trong thầm lặng
Ôi dấu chân chiều hóa xa xăm!

Ta hốt cát chơi trò vun vén
Đắp mộ cuộc tình gởi cho ai?
Cửa lòng chưa mở còn e thẹn
Cho trái tim đau thế kỉ dài

Thời gian lũ lượt bay trăm nẻo
Ta về tìm lại bản dư âm
Chiếc bánh tình yêu ai ngắt nhéo?
Ta buồn chất ngất hết mùa trăng
Ngày 21/11/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized