Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn Quê Tôi 2 !!!

Tác giả: Dang Dat

Nỗi Buồn Quê Tôi 2 !!!


Nỗi Lòng Kẽ ở Người đi
Buồn thương số kiếp chia ly Đôi Mình
Quê Hương Đất Nước Gia Đình
Tôi Người Lữ Khách nặng tình Cố Hương !

Nỗi lòng Người ở xa phương
Buồn trong nỗi nhớ Quê Hương của Mình
Quê xa vẫn nhớ Bóng Hình
Tôi còn Yêu mãi Cuộc Tình Đầu Tiên !!!

dang dat HDD
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Thu Và Lữ Khách !!!
  • Mưa Sài Gòn Và Em !!!
  • Một Thoáng Hương Xưa !
  • Thuyền Viễn Xứ !!!
  • Không Bao Giờ Quên !!!
  • Mưa Đêm Kỹ Niệm !!!
  • Nỗi Lòng Người Tha Hương !!!
  • Sài Gòn Và Tình Yêu Của Tôi !!!
  • Năm Tháng Đợi Chờ !!!
  • Biển Đời !!!
Thơ tương tự
  • Nỗi Buồn Quê Hương (Xóm Đồng)
  • Nỗi Buồn Quê Tôi !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Huế Ngọn Ngành
  • 157 - Dòng Sông Quê Hương
  • Nghe Khúc Đêm Đông
  • Đạo Là Tất Cả
  • Tình Chết Theo Mùa
  • Mừng Sinh Nhật Lê Mỹ
  • Cái Ăn
  • Tiếng Đàn Đêm Trăng
  • Môi Hoa
  • Anh Ngồi Đợi Đến Hồn Mình Nứt Rễ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com