Cướp Ấn Đền Trần

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Tôi đến thăm đền Đức Thánh Trần
Lặng thầm suy ngẫm ở trong sân:
"Có đúng nhanh giàu khi có ấn
Vì sao phải cướp đến quên thân?"

Không thể đổi thay có lẽ nào
Ý thức thời nay vẫn vậy sao
Dân thường, quan chức cũng lao vào
Thánh Trần phật ý trên trời cao

Ấn giấy tranh giành giẫm đạp nhau
Mong chóng thăng quan lại chóng giàu
Ai cũng trông chờ nơi cửa thánh
Thói đời cứ nghĩ đến là đau

Chê ai vẽ giấy với nước màu
Dăm ba chữ hán thấy mà đau
Đâu phải thời xưa mà có ấn
Mạo danh vua chúa để loè nhau

Tôi muốn từ nay thay đổi dần
Không cần phát ấn khổ nhân dân
Cứ đến viếng đền không cần ấn
An lành thành đạt vốn tự thân./.
Chưa phân loại
Uncategorized