Xuân Vọng

Tác giả: Sương Anh

Bên trời viễn xứ xa xôi
Gửi lòng vào khúc Xuân thời tìm vui
Xem qua lòng thấy bùi ngùi
Nhớ quê chi lạ hỏi người có hay ?

Bao năm sống ở trời tây
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn say vẫn thèm
Mùi rơm rạ uống sương đêm
Toả hương ngan ngát bên thềm nhà xưa

Nhớ ôi...nhớ mấy cho vưà
Bưã cơm khoai sắn ngày xưa...đậm tình
Gà vưà báo hiệu bình minh
Cha đã thức dậy bên bình trà thơm

Mẹ già trong bếp nấu cơm
Đời nghèo thanh đạm mà hơn bây giờ
Trong lòng chất ngất trời mơ
Trở về lại thuở ấu thơ năm nào

Nhớ sao mà nhớ...ôi chao!

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized