Thương Người Mạng Thổ

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG NGƯỜI MẠNG THỔ
Anh vốn thương người mạng Thổ
Hợp nhãn đầu óc thảnh thơi
Trong vườn mắt ai thổ lộ?
Với em, lời lại buông lời

Mạng Thổ cho muôn sự sống
Cỏ cây tất cả muôn loài
Cho nhau trái tim bé bỏng
Đêm tàn ta ngắm trăng soi

Nội tâm giăng tơ dày đặc
Êm đềm bến nước đục trong
Xanh xanh trong ngàn tia mắt
Ai còn áo đỏ ,áo hồng?

Trái tim ngày nao thầm gọi?
Tên nhau khi gió trở mùa
Chim én bay trong nắng mới
Dệt thơ trả lại ngày xưa

Khuyên đừng “ Bới lông tìm vết”
Một mùa mai trổ đầy bông
Một mùa tình yêu gắn kết
Đậu trên bờ bến muôn dòng

Đi dọc hành lang năm tháng
Mới hay,người lại yêu người
Mới hay,câu hò giấc sáng
Môi nào ngập bến sông môi?
Ngày 19/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized