Thương Người Mạng Kim

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG NGƯỜI MẠNG KIM
Mạng Kim vốn hay độc đoán
Săn đuổi danh vọng khôn ngoan
Cộng,trừ,nhân chia…tính toán
Nghìn năm thổn thức tim vàng

Giỏi giang ăn sâu nếp nghĩ
Một mùa gặt hái hoan ca
Buông ra muôn câu thâm thúy
Nào ai có dễ nhận ra?

Đôi khi rơi vào thụ động
Chìm trong sầu muộn,í ,a…
Bềnh bồng con thuyền mơ mộng
Một trời thêu dệt gấm hoa

Ngõ lòng mở toang không giấu
Rong chơi thế giới cỏ hoa
Trái tim đang sôi như nấu
Thương nhau góp nhặt thiệt thà

Mạng Kim sóng lòng mạnh mẽ
Lối cuốn ta về với nhau
Mùa xuân hương bay nhè nhẹ
Cho,nhận một vùng chiêm bao
Ngày 19/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized