Thương Người Mạng Mộc

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG NGƯỜI MẠNG MỘC
Anh vốn thương người mạng Mộc
Lắng trong câu hát ru mùa
Ngọn gió bay ngang bờ dốc
Mấy chùm hoa nắng lưa thưa?

Mạng Mộc vị tha lắm đấy!
Mở lòng đón cả trăng sao
Dang tay chào xuân hây hẩy
Thích thú giọt nắng bên rào

Đầu óc vốn hay tưởng tượng
Trời xanh một thuở si tình
Trái đất nóng lên như nướng
Cây cỏ cúi mình lặng thinh

Tâm hồn vương sợi tóc rối
Đa tình,đa càm ,đa sầu
Giận hờn ghét câu gian dối
Ném đá vào biển nông sâu

Ai hát bài ca dang dở?
Cắt nửa vầng trăng cô đơn
Ai nằm nghe trái đất thở?
Rừng xưa đã khép dây đờn

Đêm sâu gối đầu vào mộng
Trải lòng trên môi cỏ hoa
Gió xuân ru êm muôn giọng
Anh thương mạng Mộc,thiệt là…
Ngày 19/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized