Thương Người Mạng Hoả

Tác giả: Thiên Ân

THƯƠNG NGƯỜI MẠNG HỎA
Anh vốn thương người mạng Hỏa
Con cóc còn ngồi nghiến răng
Nhành mai mới vừa thay lá
Chú Cuội liếc mắt Chị Hằng

Trời đất xuân hồng mát mẻ
Con người ôm ấp môi nhau
Từ ngày con trâu còn nghé
Từ khi cửa sổ trăng vào

Đầu óc khôi hài số một
Bông đùa từ cổ tới kim
Từ Đông sang Tây ,biết nốt
Ông Trời già tuổi còn ghen

Đôi khi lòng nghe nóng hổi
Bẻ tình ở bến tương tư
Cầm tay tự nhiên bối rối
Yêu em ,anh cứ từ từ

Cảm xúc thăng hoa khó tả
Lâng lâng dậy sóng tâm hồn
Bánh xe lăn đi hối hả
Về đâu cội rễ ngọn nguồn?

Thương nhau tình đà chắp cánh
Bay bổng như cánh chim trời
Như ai treo chùm ảo ảnh?
Ta còn hái mộng người ơi!
Ngày 19/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized