Đó Là

Tác giả: Thiên Ân

ĐÓ LÀ
Đó là câu chuyện ngày xưa
Những ngày nắng , những ngày mưa , những ngày...
Áo em một thuở sờn vai
Phong sương đòi nợ , đắng cay ngập bờ

Đó là ngang trái , tình cờ
Chuỗi cười nứt nẻ chiều bơ vơ chiều
Mấy mùa giọt nắng hẩm hiu?
Nhánh sầu úa lá nhẹ hều xa đưa

Đó là ngọn gió lưa thưa
Ham chi của lạ ngậm chua chát đời
Eo sèo nước mắt đánh rơi
Bóng mây quá khứ nổi trôi ghen hờn

Đó là nét mực cô đơn
Khóc than trang giấy ai sơn phết lòng
Ngậm ngùi cho hết mùa đông
Đồi cây trụi lá ruổi rong bóng thề

Đó là èo uột cơn mê
Ai còn vấp ngã đường đê nẻo làng ?
Thước đo cũ kĩ lan man
Nghìn năm đòi nợ oán than thói đời
Ngày 21/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized