Hoa Mắc Cở

Tác giả: Hoanghoon

HOA MẮC CỞ
Thơ hoanghoon

Tinh nết loài hoa có gốc nguồn?
Mọc từ thành thị tới xóm thôn
Sắc đẹp nhiều nghĩa phơi vào tím
Mắc cở ven đường mạch sống luôn

Hoang dã trần ai cảnh lọ lem
Sợ người xa lạ vuốt thân em
Lữ khách nếu thương xin đừng hái
Gai đâm loang máu vết lòng êm

Lời yêu bẽn lẽn nói chi nhiều
Xấu hổ co lại đẹp mĩ miều
Hỡi khách đường xa khi đã hiểu
Để em khoe sắc lúc sang chiều

Như thời cô gái bắt đầu yêu
Khe khẽ chường ra sợ mưa trêu
Đợi luồng gío thổi cho nên nghĩa
Như thuở ban đầu khép nét thêu

Đừng thương hoa dại cứ làm ngơ
Chỉ khi đụng đến sẽ không ngờ
Thẹn thùng khép lá chê qùa tặng
Thôi trách chi nhau phút hững hờ!
Chưa phân loại
Uncategorized