Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông

Tác giả: Hoanghoon

ĐÔNG

Tìm đâu nắng đẹp ở nơi này
Những vạt sương mù vắt vẻo cây
Mặc áo len dầy môi lạnh tái
Khăn choàng kín cổ mắt mờ cay
Tình em mát rượi ru làn gió
Nghĩa xóm êm đềm tựa áng mây
Gửi cả về quê ngàn nỗi nhớ
Vườn xưa đứng đợi dáng thon gầy.

hoanghoon
24.11.18
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
  • Phần Nào Của Nhau
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Bát Đại Nhân Giác
  • Nuối Tiếc Xa Em
  • Chàng Thiếp Nặng Vương Tình Nghĩa Mặn Nồng
  • Mưa Chiều
  • Lời Chào Của Mẹ .
  • Một Ngày Tôi Đã Có Tôi
  • Hoàng Hôn Một Mình
  • Suy Ngẫm
  • Vị Tình
  • Từ Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
©2025 - CungThuGian.com