Heo May Xưa

Tác giả: Hoanghoon

HEO MAY XƯA

Sáng thu vạt nắng ấm trong
Em ơi thức dậy mình hong tình đời
Cho dù cách trở trùng khơi
Hoa muời giờ nở, lời mời xóm xưa

Quê hương thương mấy cho vừa
Sáu mươi tuổi tóc lưa thưa gợi buồn
Thời xuân gõ cửa tâm hồn
cánh đồng lúa chín, ngữ ngôn tỏ tình

Kể từ dạo ấy đăng trình
Vẫn dòng giống Việt, nhục vinh nghĩa gì?
Đôi lần thoáng chốc ai bi
Em luôn bên cạnh bước đi vững vàng

Nhớ mùi hoa sữa gío mang
Heo may về đến lá vàng dần rơi
Mẹ sẽ làm món chả rươi
Món ngày đầu gặp em mời anh ăn.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized