Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ô Hay

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Phy

Hoa cười...
cho bướm ngẩn ngơ
Tình len lén ghé
giấc mơ nhẹ nhàng

Ô hay!
Xuân bỗng nhiên vàng
Vòng tay siết nhẹ
ngỡ ngàng... vai êm!

Nguyễn Thị Anh Phy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bồng Bềnh
  • Giấc Mơ Còn Nán Đợi
  • Phai Rồi Mực Tím
  • Nhạt Phai
  • Một Mình
  • Giọt Đắng
  • Chiều Qua Thiên Mụ
  • Đường Quen Bóng Lẻ
  • Chú Bướm Ngớ Ngẩn
  • Mưa Về Giăng Lối
Thơ tương tự
  • Ơ Hay Cô Bé! (Nguyên Đỗ)
  • Ơ Hay Sao Lạ Quá (Nguyên Đỗ)
  • Ô Hay! (Đinh Kim Chung)
  • Ô Hay! (Dã Tràng Cát)
  • Ơ Hay... (LMT)
Thơ bạn muốn xem
  • Lặng Câm
  • Lạy Anh
  • Chiều Nay
  • Những Kẻ U Mê
  • Mở Cánh Hoa Lòng
  • Ngã... Ba
  • Gửi Người Pa-ris
  • Mé Đông
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (139)
  • Lỗ Đen là Một Vùng không Thời Gian Có Một trường Hấp Dẫn mạnh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
©2026 - CungThuGian.com