Ô Hay!

Tác giả: Đinh Kim Chung

. Ô HAY!

Ô hay! Em quá thơ ngây
Anh nhìn khóe mắt đong đầy tình yêu
Chắc ba mẹ dạy chưa nhiều
Nên yêu chưa biết là điều tất nhiên

Ô hay! Em đẹp như tiên
Đại gia săn đón vung tiền như mưa
Thế là em đã khác xưa
Cũng là đến lúc tuổi vừa cập kê

Ô hay! Em tóc phi dê
Người xinh dáng đẹp không chê chỗ nào
Bọn anh chẳng hiểu làm sao
Thằng này chen lấn xô vào thằng kia

Ô hay! Anh đứng chầu rìa
Nhìn em ngang dọc đánh tia mắt tình
Lẫn trong tiếng nhạc xập xình
Rượu say men rượu, men tình tình say

Ô hay! Em hết thơ ngây
Đắng cay chua chát phủ dày thân em
Còn đâu thư đã dán tem
Còn đâu cô bé lọ lem năm nào

Ô hay! Phận gái má đào
Kẻ sa địa võng, người vào thiên la (1)
Hôm qua bích lạc hoan ca(2)
Hôm nay một bước đã sa hoàng tuyền(3)

Ô hay! Ai tựa mạn thuyền
Từ xa tiếng hót chim khuyên vọng về
Đà không gánh nổi câu thề
Thì sao gánh nổi cơn mê hồng trần

Ô hay! Sợi tóc ngàn cân
Ai đem trói chặt vào thân liễu đào?
Ô hay! Trời thấp đất cao
Ai đo đếm được là bao tình nồng?

Ô hay! Em đã lấy chồng
Ô hay! Anh vẫn nặng lòng nhớ thương
Ô hay! Tình vẫn vấn vương
Ô hay! Đời vẫn ngát hương tình nồng...

(1): Cung Thìn là Thiên la (lưới trời)
Cung Tuất là địa võng (lưới đất)
(2) Bích lạc: Trời xanh
(3)Hoàng tuyền= Suối vàng địa nguc.
Chưa phân loại
Uncategorized