Màu Sắc Đi Hoang

Tác giả: LangthangBNN

MÀU SẮC ĐI HOANG
tôi nhìn trong nhòa nhạt sắc màu tôi
màu hiu quạnh dấu mình trong bóng tối
những dài rộng - những đường cong - đường thẳng
màu hư vô không kích thước hình hài

đỏ - nâu - hồng yêu dấu của tôi ơi
màu ân ái không còn nhìn thấy nữa
màu của đêm đến không cần gõ cửa
thực cùng hư lan tỏa một bên đời

ở nơi nào đâu đó sắc màu tươi
thơ với nhạc không là đời gai góc
trong méo mó những mặt cười mặt khóc
thấy gì đâu vùng ảo tưởng không màu

thấy gì đâu trong cùng tận đáy sâu
miền miên viễn chỉ còn đen với trắng
những sớm mai xanh ngắt trời hy vọng
mảnh hồn tôi như tia nắng không màu

***
thấy gì đâu trong đáy mắt đen nâu
tia lửa nhỏ không còn bừng cháy nữa
đêm pháo hoa ngập trời bao ánh lửa
tắt lịm trong niềm u uất không màu…

LangthangBNN, Sàigòn giao thừa 2000
Chưa phân loại
Uncategorized