Tôi!

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

TÔI

Loài chim không nơi chốn?
đi hoài chẳng biết về đâu
như cành cây hoai mục
sẫm đặc tối tăm

Ai hỏi tôi? Tôi nhận mình là gió
ngày ngày lượn quanh rào cản đất trời
lẳng lơ lơ lẳng
vật lộn ngàn khơi

Mặc giông bão, tình trường
chốn bụi mù gầm giọng
ôi những bông hoa, ngọn cỏ
nụ cười che chở vạn mùa thu

Tôi nào có mùa thu!
lẩn thẩn, lơ ngơ sớm tối
buồn buồn, đau đau trăm cơn dồn nén
suy đi ngẫm lại tôi chẳng gặp mùa thu

16/7/2019
Tg: Nguyên Như
Chưa phân loại
Uncategorized