Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Tôi đang sống, nghĩa là tôi đang chết ...
Tôi đang đi, nghĩa là tôi đang ở...
Xác thân này tôi tạm ở vậy thôi...!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tối (Phương Uy)
  • Tôi (Vũ Ngọc Long)
  • Tôi (Việt Tử)
  • Tội (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Tôi (Trần Khiêm)
  • Tôi (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tôi (Trần Minh Bảo)
  • Tội (L)
  • Tôi (Lê Đức)
  • Tôi (Nguyễn Thị Tê Hát)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hạ Tràn Tay, Đêm Chết Nhớ 19, 20
  • Nhớ Mẹ Cha
  • Bắt Đền
  • Đời
  • Buổi Sáng Thứ Bảy Sau Mùa Bão
  • Sài Gòn Ơi - Việt Nam Ơi
  • Đón Xuân 2010
  • Đêm.một Mình.tôi Yêu Em
  • Đừng Quên 4
  • Áp Lực 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
©2026 - CungThuGian.com