Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn

Tác giả: Mr.Smile

Làm người mạnh mẽ, ra vẻ yếu hèn
Bởi vì sống khác thì anh không thể
Muốn trong cuốn sách mà anh đang đọc
Làm trang đầu tiên và trang cuối cùng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
  • Trong Thời Tuổi Trẻ Ngắn Ngủi Của Anh
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Trung
  • Hương Hoa Giáo Đường.... ❄
  • Nếu Mà
  • Tôi Muốn Nhưng Tôi Sơ..
  • Kẻ Gánh Chuyện Đời
  • Không Tên
  • ++ Thứ Sáu Ngày Mười Ba 2015 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 142 ++
  • Lạnh Lẽo Đêm 2
  • Đêm Không Ngủ Chơi Trăng
  • Gửi Người
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kuesu
  • Lê Đức
  • Đông Thiên Triết
  • R Đinh
  • Đào Thái Phương
  • Nguyễn Ngọc Giang
  • Ái Đan
  • Cầm Giang
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
©2026 - CungThuGian.com