Duyên Bầu Bí

Tác giả: Lê Gái

DUYÊN BẦU BÍ
Hoa còn chửa rụng thật là yêu
Bướm lả ong lơi Suốt sớm chiều
Đến lúc ong châm teo dáng đẹp
Rồi khi chuột khoét mất hình siêu
Nay dàn thả lỏng người qua ít
Quả đã buông xuôi kẻ chán nhiều
Số phận bầu tơ đâu được mấy
Canh đời mặn ngọt có bao nhiêu
LG
................
thêm bài này nữa cho phù hợp ạ
BẦU , MƯỚP
Thân bầu phận mướp đáng buồn thay
Nắng giải dầm sương những tháng ngày
Rụng phấn mình teo do bướm đậu
Phai màu bụng thắt tại ong bay
Người không biết vị xin đừng lấy
Kẻ đã quen mùi muốn hái ngay
Có phải duyên tôm thì quấn quýt
Vô tình nhạt thếch chớ mà say
LG
Chưa phân loại
Uncategorized