Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Kinh
Tác giả:
Trần Mạnh Hảo
Phật muốn thoát kiếp Phật
Phải bơi qua bể tình
Đến Phật còn không thật
Huống nữa là lời kinh?
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Anh Và Cuội
Nắng Mưa, Mưa Nắng
Không Đề
Đừng Sợ Mất Ngủ
Đêm Không Chiều
Khóc
Lời Dê Cụ Than
Vừa Đi Vừa...sợ
Ru Người Trăm Năm
Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
Kinh Bắc Xuân Về
(
Lê Việt Hùng
)
Kinh Buồn
(
Phạm Ngọc
)
Kinh Các Kiểu
(
Đất Văn Lang
)
Kinh Cầu
(
Mai Đình Dân
)
Kinh Cầu Hồn Cho Người Vượt Biển
(
Trần Thu Miên
)
Kinh Cầu Nguyện Buổi Sáng
(
Phùng Quán
)
Kinh Chiều
(
Daocongdien
)
Kinh Chiều
(
Khê
)
Kinh Chiều 2
(
Lê Cảnh Tiến
)
Kinh Chiều Xuân
(
Dã Tràng Cát
)
Thơ bạn muốn xem
Nếu Tôi Chết
Bài Hát Covid
Em Chẳng Còn Là Cô Bé Ngày Xưa
Buổi Sáng Đầu Năm
Nán Lại
Một Thoáng Mộng Mơ
Biển Đâu Chỉ Riêng Ai!
Trong Trắng
Sai Lạc
Gọi Người Yêu Dấu
Nhà thơ bạn muốn xem
Minh Đức Hoài Trinh
Nắng Xuân
LMT
Đinh Cường
HOAN LÊ
Asin
TRẦN MINH HẢI
Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
Lê Thị Ngọc Thuỷ
Nguyễn Thị Anh Phy