Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khóc

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Nửa đêm chợt thức, mơ đâu mất
Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
Cả đời khi thức không hề khóc
Nằm ngủ say rồi, lệ mới rơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Hoa Đào Năm Ngoái
Thơ tương tự
  • Khóc (Mai Đình Dân)
  • Khóc (Mộc Ẩn)
  • Khóc (Hồng Dương)
  • Khóc (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Khóc (Nguyên Hữu)
  • Khóc (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Khóc (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Khóc (Dương Cảnh)
  • Khóc (Quan Dương)
  • Khóc (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thứ Còn Lại Trên Thế Gian Điều Sáng Tạo
  • Ôm Trăng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 808.
  • Mê Hay Tỉnh
  • Mẹ Ơi!
  • Beat Buồn
  • Bức Tranh Quê
  • Cô Gái Thất Tình
  • Nuối Tiếc Ngày Xa
  • Tiễn Cháu Bé Về Cõi Đại Từ Bi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
©2025 - CungThuGian.com