Tự Tình Trong Đêm

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Khi xưa còn bé thơ ngây
Nghĩ tình chỉ có vui say tuyệt vời
Ngày thì ngắm ánh mặt trời
Đêm về ngồi đếm sao rơi mơ màng.

Rồi khi cất bước sang ngang
Lửa tình vừa sáng vội tàn thật mau
Mới hay chẳng phải vậy đâu
Đắng cay nhiều lắm có đâu tình nồng .

Một bên con - một bên chồng
Với bao công việc nặng lòng phải mang
Cơm bưng nước rót cho Chàng
Chăm lo Cha Mẹ họ hàng đôi bên .

Mỗi ngày công việc nhiều thêm
Thời gian bận bịu bỏ quên chính mình
Trước cười đón ánh bình minh
Giờ thôi yên lặng mặc tình phôi phai .

Nghĩ rằng đời vẫn còn dài
Quay đi ngoảnh lại tóc phai bạc màu
Duyên xưa lỡ gẫy nhịp cầu
Để cho ngày tháng héo sầu bơ vơ.

Bây giờ hết tuổi ngay thơ
Chỉ còn giữ lại giấc mơ thuở nào
Xin tình đừng ở trên cao
Hãy xà xuống thấp chạm vào tay Em !

Dù không mơ mộng ngày đêm
Cũng cho Em những êm đềm chút thôi
Để trái tim hết đơn côi
Để cho Em được nửa đời yêu thương !!
Chưa phân loại
Uncategorized