Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Thơ

Tác giả: Hoàng Sa

Cho thơ
mượn mái tóc mềm
Để thơ
nằm ngủ
êm đềm
mộng mơ

Môi hồng
lướt nhẹ
trên thơ
Trăng rơi
vào cõi thẫn thờ
mông lung

Ngỡ ngàng
mấy cánh hoa rung
Bên thềm gió nhẹ
ngập ngừng
thơ trôi

Cho anh giữ chút bồi hồi
Ướp vần thơ ngọt
ướp lời thơ say
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hãy Theo Anh Về
  • Vần Thơ Nhớ
  • Rụng
  • Giấc Mơ
  • Hương Tóc
  • Mùa Thu Anh
  • Có Khi... Thơ
  • Cõi Mơ
  • Chiều Nhớ
  • Biết Rằng ...
Thơ tương tự
  • Lời Thơ - Lời Sấm (Nguyễn Vũ Tiềm)
  • Lời Thơ Cầu Nguyện (Thiên Lý)
  • Lời Thơ Cuối Cho Em (VÕ QUANG HÂN)
  • Lời Thơ Giữa Hư Không (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Lời Thơ Hát (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Lời Thơ Tình Tự (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lời Thơ Trên Dòng Sông Ảo (Cạn Nguồn - Bé Lười)
  • Lời Thơ Trên Dòng Sông Ảo (Cạn Nguồn - Jacaranda)
  • Lời Thơ Từ Đáy Mộ (Trần Văn Lương)
  • Lời Thơ Vào Tập Gởi Hương (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Rượu Xuân
  • Biển Khát
  • Xin Hãy Quên
  • Mình Chia Tay Em Nhé
  • Nắng Sớm
  • Vụn Tu
  • Tự Sự Cúm Tàu
  • Dường Như Quỳnh Hương
  • Thương Thương Mùa Nước Nổi
  • Em Vẫn Là Em Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hoàng Lãng Du
  • Nguyên Sa
  • Lê Phú Hải
  • Nguyễn Khoa Điềm
  • Miên Thụy
  • Nguyễn Hoàng Phúc
  • Ngậm Ngùi
  • Hoa Huyền
  • Tuyen45
  • Vinh Phú
©2025 - CungThuGian.com