Lời Thơ Cầu Nguyện

Tác giả: Thiên Lý

LỜI THƠ CẦU NGUYỆN

Ta quỳ xuống nguyện cầu cho nhân thế
Đấng từ bi ban phát phép nhiệm màu
Đương nhân gian xin bớt cảnh thương đau
Cơn hoạn nạn...lửa tình yêu thắp sáng

Từ thành thị đến miền quê buông, bản
Sống yên bình không dịch bệnh tai ương
Cuộc mưu sinh mau trở lại bình thường
Từ nhà máy đến công trường nhộn nhịp

Ngành y học Vacxin luôn sánh kịp
Đứng ngang hàng các cường quốc văn minh
Vì an nguy, sức khỏe của dân mình
Truy quét sạch, kẻ tội đồ...thuốc giả

Ta xa xót những mảnh đời nghiệt ngã...
Còn nổi trôi trong kiếp sống khốn cùng
Những mặt bằng...khu giải trí...mênh mông
Không mở rộng, nông dân thêm...mất đất...

Người buôn bán, vì lương tâm...thà thật
Đừng say mê ham tiền bạc... quên rằng
Hóa chất kia là màu trắng khăn tang
Treo lơ lửng trên đầu người tiêu thụ

Các chiến sĩ ngày đêm đang trấn giữ
Vùng biên cương và hải đảo xa xôi
Súng trong tay, ánh mắt sáng rực trời
Loài ác điểu... kinh hồn bay tản mác

Lúa trĩu hạt trên đồng xanh bát ngát
Đất giao hòa cây nảy lộc đơm hoa
Niêm hân hoan hạnh phúc khắp muôn nhà
THƠ CẦU NGUYỆN đã biến thành hiện thực

Thiên Lý
8/10/2021
Chưa phân loại
Uncategorized