Mỹ Nữ

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Trong yên lặng ngắm dung nhan tội lỗi
Em là hoa hay một đóa thiên kim ?
Ta là ai sao cứ mãi đi tìm ?
Những vẻ đẹp đường cong cong óng ả

Gương mặt ấy dáng xinh hình lơi lả
Vẻ diễm kiều sắc đẹp cặp mi thanh
Mắt mộng mơ sóng ngực nét khuynh thành
Đang tỏa sáng trong màn đêm huyền diệu !

Khi gặp em ta biết mình đương thiếu
Lửa khát khao nóng bỏng của yêu đương
Quấn vào nhau rên xiết suốt đêm trường
Để quên mất nỗi sầu niềm cô quạnh

Nơi mỹ nữ toả ra mùi thơm ngát
Quyện thịt da mê mẩn cả tâm hồn
Tim nghẹn ngào xao xuyến mất bình yên
Tâm chìm đắm trong nỗi niềm hoan lạc

Hỡi kiều nữ phải chăng em người ác ?
Gần bên nhau ôi sắc đẹp yêu ma
Sao thế gian vẫn nguyền rủa đàn bà
Sỉ vả kẻ làm hồn người mê hoặc !?

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized