Mở Cánh Hoa Lòng

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Hãy mở đi em cánh cửa lòng
Yêu người chớ để chốn buồng không
Tình yêu vụng dại ai trao đấy
Mở trái tim xuân má đỏ hồng
Đừng khó khăn chi đừng kén chọn
Làm cho duyên nợ cứ long đong
Hoa xuân hé nở tình xuân đẹp
Gió thổi hương ngào gọi bướm ong
Có phải yêu đương là định mệnh ?
Hoa lòng chào đón ý trung nhân
Niềm thương vun xới hoa thêm thắm
Nước tưới mưa đều cỏ mãi xanh !
Xuân đến đời ai nào có tuổi ?
Tim còn rộn rã ấy là xuân
Vườn yêu đang đợi chờ em đó
Mở cánh hoa lòng chớ phân vân

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized