Mơ Ước

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Dòng đời như sông
Trôi trôi mênh mông
Biết chảy về đâu ?

Nụ cười yêu ơi
Mái tóc buông lơi
Biết tìm chốn nào?

Ngày buồn nhung nhớ
Dĩ vãng nên thơ
Ra đi mãi mãi

Ta vẫn còn đây
Mây hoài lãng trôi
Lòng thêm ngậm ngùi

Đêm dài tối thui
Mối sầu đơn côi
Ánh đèn mờ mờ

Sao vẫn còn mơ ?
Một mối tình thơ
Trăng sáng ngoài vườn

Cuộc sống vô thường
Những kẻ thân thương
Ra đi nơi đâu ?

Lòng vẫn hoài mong
Sông nước mênh mông
Một mái tranh hiền

Cỏ cây hoa lá
Sông núi bao la
Ước mơ hiền hòa

Quê hương thanh bình
Không còn chiến chinh
Gia đình yêm ấm

Chung một mái nhà
Người đến cùng ta
Mộng đẹp ngày qua

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized