Mơ Ước Bình An

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi đã từng đi qua,
Những vết đổ mà người ta đang bước...
Cả tin, dại khờ vụng dại trước dối gian.
Bể dâu bạc bẽo ngút ngàn,
Dễ gì lướt sóng bay ngang nhẹ nhàng.
Chi bằng học lấy chữ ngang,
Mà tâm coi nhẹ mọi đàng vững đi.

Quay đầu học lấy được gì,
Làm hành trang giúp những khi chạnh lòng,
Giữ lòng lắng đọng sạch trong,
Dòng đời ắt sẽ xuôi dòng mở ra...

Mặc bao khúc rẽ lê la,
Kiên tâm kiên chí ta thiền, ta lo,
"Dò sông dò bể khó dò "…
Tôi đâu phí sức mà đo lòng người,

Nhìn đi cỏ biếc, hoa tươi...
Cuộc đời vẫn đẹp, hãy cười cùng tôi.
Dẫu khi vẫn thoáng bồi hồi,
Vu vơ mâu thuẫn thì thôi cũng đành.
Ngày đến, trời cũng sẽ xanh
Mong sau đời sẽ yên lành từ đây.

02/05/2012
Chưa phân loại
Uncategorized