Tìm Chân Ái

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi có những người thương
Đã lên tới thiên đường
Nên tình yêu, lý tưởng
Cũng dặm trường chia xa

Tôi có những ngọc ngà
Ngỡ muôn đời chói lóa
Nhưng hạnh phúc hôm qua
Tan xa và thoáng mất

Chỉ còn tôi là thật
Vẫn chân chất ngu ngơ
Vẫn thỉnh thoảng dại khờ
Còn trong mơ ...khó tỉnh.

Ôi cuộc đời đẹp xinh
Ơi nhân loại hữu tình
Đời ưu tư toan tính
Tôi...hãm mình...ăn năn

Ơi một thoáng băn khoăn
Ôi một thoáng nhọc nhằn
Nước mắt nào mặn đắng
Khơi vết hằn trong tim

Tôi vẫn mãi kiếm tìm
Ôm ấp hoài tâm niệm
Đếm ngày và đo đêm
Lạc loài tìm chân ái...

Hôm nay và mãi mãi
Xin tôi mãi là tôi
Xin muôn đời vô hối
Được tránh xa tội lỗi
Gieo nụ cười muôn nơi....

Donna 2011
Chưa phân loại
Uncategorized