Lạc Bước Thiên Đường

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Hôm qua lạc bước thiên đường
Thấy mình cười nói yêu thương hết lòng.
Thấy người ai cũng thong dong
Mắt cười, môi thắm má hồng tóc xanh

Khắp nơi hoa nở đầy cành
Gió hiu hiu thổi, nắng hanh dịu dàng
Hoàng hôn tím đỏ hường vàng
Bình an thanh thản ghé sang hiên nhà

Chẳng ai thích sống xa hoa
Cuộc sống tham đạm rất là ấm êm
Giật mình ôm chiếc gối mềm
Thiên đàng hạ giới...thấy rêm khắp người

Đau mệt nhưng cũng phải tươi
Thân mệt tâm mệt nụ cười phải mang
Có sức khỏe có thiên đàng
Chỉ cần thanh thản, đổi vàng không ham
Chưa phân loại
Uncategorized