Cười Hoài

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ngày tàn, tháng hết, năm còn
Cười tươi để nét môi son rạng ngời
Buồn? Vui? Cứ mặc người ơi
Cười hoài, tự khắc cuộc đời nhẹ hơn

Đôi khi mệt mỏi giận hờn
Cười che tự ái mà mơn trớn mình
Hơi đâu mặt nặng chình ình
Hãm tài, khắc khổ, thần linh chạy dài

Hồng trần như cánh vạc bay
Giang rộng đôi cánh tháng ngày mênh mông
Bụi đời sắc sắc không không
Được còn có mất, hết lòng thế thôi

Nếu buồn, buồn chút đủ rồi
Cười hoài đời sẽ êm trôi hơn nhiều
Chưa phân loại
Uncategorized