Xót Xa Nhớ Nhà

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tha hương vẫn ngóng lối về,
Dáng xưa đã đổi, tóc thề đã phai.
Ngày mai, xin hẹn ngày mai,
Về thăm xóm cũ, bao ngày cách xa.
Về thăm chiếc áo bà ba,
Nghiêng nghiêng nón lá, đậm đà tình quê.

Ước sao ngày đó tôi về,
Hòa bình trong nắng, con đê thanh bình,
Quê hương gấm vóc đẹp xinh,
Muôn nhà no ấm, quê mình an vui.

Bạo tàn, áp bức thối lui,
Để tôi thôi bớt bùi ngùi xót xa.
Vài dòng cầu nguyện gọi là,
Chút tình tôi gởi từ xa muôn trùng.

Nắng chiều lấp lánh mông lung
Lòng tôi xin bớt lạnh lùng từ đây.
Cho tôi nhắn gió cùng mây,
Gởi về đất mẹ thật đầy thương yêu,

Nằm nghe gió thoảng hiu hiu,
Nhớ nhà ruột thắt trăm chiều, xót xa.

13/07/2013
Chưa phân loại
Uncategorized