Lớp Chúng Mình

Tác giả: Nguyễn An Đệ

Lớp chúng mình bốn mươi bạn thân thương
Phù Cát 3 ngôi trường chung kỷ niệm
Những dòng thơ còn vương màu mực tím
Tiếng cười giòn tim thổn thức hoài mong.

Lớp chúng mình mái ngói cũ rêu phong
Đứa Cát Nhơn, đứa miền trong Cát Thắng
Kết tình thân, lớp không ngừng cố gắng
Chung một màu áo trắng của quê hương.

Đứa về từ miền Cát Tiến Trung Lương
Đứa chung đường từ Cát Hưng Cát Chánh
Những mùa đông gió bấc về buốt lạnh
Lũ tràn về canh cánh những niềm lo.

Lớp chúng mình những câu chuyện nhỏ to
Có anh phong trai, có nàng đỏng đảnh
Chưa dám trao nhau lời yêu mỏng mảnh
Những vui buồn trong ánh mắt ngây thơ.

Có hồn nhiên tinh nghịch lẫn dại khờ
Rồi chia xa ta nhớ nhiều biết mấy
Thời gian trôi xa dần thời thơ ấy
Biết bao giờ lấy lại được ngày xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized