Qua Bao Mùa Yêu

Tác giả: Ngoisaotamdi

Ta yêu nhau đã bao mùa lá đổ
Xuân hạ thu đông cửa đường rộng mở
Bảy năm thanh xuân đã bao lần anh trăn trở
Bàn chân muốn bước…một chiều mưa

Đã bao lần ta muốn bỏ lại phía sau
Mệt mỏi giận hờn cùng niềm đau nung nấu
Bước lặng thinh giữa nỗi niềm được che giấu
Bỗng tìm nhau, lau khóe mi chưa hết u sầu

Ừ thì cứ tựa vào nhau
Cứ yêu như chưa từng được nhớ
Hòa vào nhau trong từng hơi thở
Tình hết xanh xao, tình lại xạc xào

Ừ thì cứ đến bên nhau
Dẫu cho cuộc tình có nhiều lúc úa màu
Mình đã lạc nhau giữa dòng đời dâu bể
Nhưng nắng nhạt màu, trời vẫn có thể trong…

Em chẳng cần thứ tình cảm được đếm đong
Bởi những toan tính tầm thường và nhỏ nhặt
Cứ đến bên nhau thật bền chặt
Thì chẳng có gì đánh đổi được, phải không anh?

Có những ngày nghe hạnh phúc thật mỏng manh
Nhưng chỉ cần có anh bên em là đủ
Cuộc tình nào chẳng có lúc ủ rũ
Lúc buồn vui lúc nghĩ ngợi suy tư

Chuyện không vui xin chôn chặt vào quá khứ
Mọi khó khăn sẽ qua chỉ cần ta luôn gìn giữ
Tấm lòng thủy chung cùng lời tâm sự
Ta sẽ vì nhau mà thấu hiểu mọi tâm tư.
14/08/19
Chưa phân loại
Uncategorized