Em, Nỗi Nhớ Và Anh

Tác giả: Ngoisaotamdi

Sáng thức dậy nỗi nhớ nào vương
Em tưởng chừng anh ơi sẽ hiểu
Tóc người vừa rơi từng sợi nhạt
Em buồn, thì thức dậy thôi sao

Sáng nay trời mang hạt sương mai
Còn vươn mình nũng nịu trên cành lá
Em thức dậy cùng bầu trời xa lạ
Sao kì vậy, nó không giống hôm qua!

Sáng nay trời trong, mây màu sáng
Em ngồi ngắm ánh bình minh chiếu rọi
Lòng vấn vương nhớ từng kỉ niệm
Góp nhặt yêu thương và mang gởi cho anh

Em và anh, khoảng cách giữa đôi ta
Phải chăng là bức tường cao khó với
Có phải là địa lí khó bước tới không anh?
Hay do người ngại ngần không bước lại…

Khoảng cách giữa đôi ta…
Ừ thì, khoảng cách đó anh ha
Là lòng ta chưa cùng chung thỏa hiệp
Muốn bước tới, nhưng lạnh lùng ngoảnh mặt

Ừ thì, đợi…vài năm
Anh thành danh, em thành người chững chạc
Đón nhau về ta kết yêu thương
Gợi giấc mơ và âm thầm chờ đợi tương lai

Em ngọt ngào cùng mấy vần thơ
Anh lang thang gởi vào trong gió
Gió cùng em nói bao điều mật ngọt
Và anh, anh đi góp yêu thương!
Chưa phân loại
Uncategorized