Bên Nhau Trọn Đời

Tác giả: Ngoisaotamdi

Đừng nói về cơn lũ nữa nhé anh
Đồng bào ta ngày đêm đang chòng chành
Những đêm ngày oằn mình trong giá lạnh
Nước mắt lưng tròng mà nào có ai thương

Đừng chỉ nói về những tai ương
Thời tiết thất thường trong đầu đông giá lạnh
Dẫu có mạnh mẽ nhiều như thế nào
Cũng không thể gồng mình trước thương vong

Có hay không sau mưa sẽ là cầu vồng
Trái tim bé nhỏ cũng chỉ biết cầu mong
Tất cả mọi người bình an qua cơn lũ
Vực dậy tinh thần bước tiếp giấc mơ hằng ấp ủ

Đừng chỉ nghĩ về những gì khốn khó nữa nha anh
Có hay không thì ta vẫn sẽ trưởng thành
Sau những ngày muôn vàn vấp ngã
Mặc cho cuộc đời làm ta tơi tả

Anh hãy luôn hạnh phúc nhé anh
Mình cùng nhau vượt qua sự khắc nghiệt
Nắm chặt tay nhau mình sẽ thấy đời thật tuyệt
Bão giông lúc này cũng chỉ là thử thách mà thôi

Vượt qua rồi ta sẽ thấy đời vui như hội
Em sẽ bên anh mình xây dựng hạnh phúc ấm êm
Một hai đứa trẻ sẽ làm gia đình mình vui thêm
Vậy nhé anh, mình hãy cùng hứa bên nhau đến trọn đời.
14/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized